Close
Free HTML5 Bootstrap Template

About Me

Francisco Assisi. Maria
Nguyễn Yên CRM

THÁNG HOA DÂNG KÍNH MẸ

SUY NIỆM THÁNG HOA

Lm. P.M Nguyễn Châu Hải

Ngày 15 tháng 5

Xin Ơn Can Ðảm Xa Lánh Dịp Tội.

Mẹ Sầu Bi khi đang đêm phải bồng con chạy trốn.

 

Vua Hêrôđê muốn biết đích xác nơi Ðấng Cứu Thế mới sinh để thực thi thủ đoạn giết Vua mới sinh nhưng Hêrôđê bị vỡ kế hoạch. Vua định giết hết các trẻ mới sinh từ 2 tuổi trở xuống tại vùng Bêlem, để Hài nhi Giêsu cũng không thoát khỏi.

Thánh Giuse được thiên sứ báo tin liền tức tốc đưa Ðức Mẹ và Hài nhi Giêsu trốn sang Ai cập.

Vì vội vã nên chẳng kịp sắm sửa hay dự trữ gì. Ðức Mẹ chỉ kịp quấn tã và vơ vội cái áo nào đó trùm cho Hài nhi rồi theo Thánh Giuse lén lên đường hướng về Ai cập.

Dọc đường thiếu ăn thiếu uống đã vậy mà đêm ở sa mạc rất lạnh, ngày lại rất nóng, phải lựa lúc mặt trời sắp lặn, ngày nghỉ đêm đi vào lúc chiều tà. Ðể tránh lính nhà vua. Nhưng Ðức Mẹ quên mình mà chỉ lo sao bảo toàn cho con trẻ.

Ðường đi thường có cướp, nên phải chờ các đoàn thương buôn, nhờ họ che chở. Họ thường họp hai, ba đoàn lại và có võ trang để chống quân cướp. Vì thế đường tuy ngắn mà phải đi lâu ngày rất mệt mỏi. Nhưng cũng được Chúa quan phòng để đoàn thương buôn chia sẻ cho bánh ăn và nước uống. Chỉ tội cho con trẻ, vì sa mạc thiết nước nên nóng nảy và nhớp nhúa. Ðức Mẹ cũng vì lo lắng mà yếu sức, nên con trẻ bị đói, con đói mà bú thì ruột mẹ như bị cào.

Ðến nơi lại lạ tiếng lạ phong thổ, lạ người, không có tiền để thuê nhà, mà làm nhà càng khó hơn.

Ðức Mẹ không còn nghĩ đến mình, nhưng thương con thì nhiều mà thương cả Thánh Giuse, vì Thánh Giuse phải đứng mũi chịu cực rất vất vả, cực nhọc.

 

Cầu nguyện.

1. Lạy Ðức Mẹ Maria, vì trên đường đem con trốn sang Ai cập, Mẹ đã phải chịu nhiều khổ đau. Xin Mẹ cũng giúp con trên đường về Nước trời biết vượt được nhiều trở ngại khổ đau.

* Hát

2. Lạy Ðức Mẹ Maria, khi đến Ai cập tay không, Mẹ đã phải lo lắng buồn phiền vì thiếu thốn mọi sự. Xin Mẹ giúp chúng con biết thuận theo ý Chúa khi gặp gian nan thử thách.

* Hát

3. Lạy Ðức Mẹ Maria, xin cho con được chia sẻ lo âu với Mẹ trên đường trốn sang Ai cập, và che chở con trên đường về Nước trời.

* Hát